Xin Hòa
Gặp gỡ phi trường tựa giấc mơ
Như tranh cổ tích vẽ tình cờ
Vài giây sấm sét tương tư lạ
Ngã rẽ cuộc đời điểm ý thơ
Tưởng nhớ đêm ngày tự lúc xa
Tìm thiên thần nhỏ nhuộm trăng ngà
Hồn trôi mộng lạc nơi tao ngộ
Ký ức hiển hình dáng tố nga
Dẫu muốn yêu em chẳng ước ao
Nhân duyên định số bởi trời caọ
Niềm tin son sắt lời nguyền nhủ
Hạnh phúc nảy mầm xóa khổ đau
Một khắc phù du luyến ngẩn ngơ
Càn khôn đảo ngược tủi thân chờ
Năm năm mòn mỏi hư hao quá
Nức nở sương khuya tỏa khói mờ
Đáy mắt thu sa ngấn lệ hoài
Đành nhường thục nữ hạ bờ vai
Đừng hờn lẫy nữa tim rên xiết
Chủ nhật ngậm ngùi đón đắng cay
Dù thắng hay thua lợi ích gì
Mình ơi hoà nhé đỡ hoen mi
Mất công lại nói anh ăn hiếp
Liễu mảnh mai gầy náo thị phi.
Andy Nguyen April 09, 2006