LỖI NHỊP TÌNH YÊU

Một trái tim son một chữ tình
Hững hờ đập giữa kiếp nhân sinh
Mới hay thế đó mong manh quá
Một tiếng yêu ai ảo ảnh tình

Môt chút thu buồn trong mắt nai
Làm thêm mảnh khảnh vóc hình hài
Anh yêu !có biết em thương nhớ
Trong nỗi cô đơn những tháng ngày

Một thoáng vô tình để tiếng yêu
Từng đêm thảng thốt bến cô liêu
Em yêu nhưng mãi không dám nói
Lại cứ vì anh nói dối lời

Em sợ rằng khi em nói yêu
Thì anh sẽ lại cứ làm kiêu
Anh luôn như thế luôn như thế
Giết chết tình em lỡ mộng kiều

Em đã yêu thầm trong đáng thương
Tình câm chôn chặt vấn sầu vương
Anh ơi ! anh đã yêu ai khác ?
Cho trái tim em mãi mãi buồn

Em muốn gần anh như lúc xưa
Nhìn anh hạnh phúc ...khóc duyên thừa
Nhưng ngay mơ ước mong manh ấy
Anh cũng đan tâm đoạn chẳng chừa

Trọn kiếp si tình thương nhớ ai !
Vì sao tôi cứ mãi dại hoài
Tim ơi cứng rắn hơn đi nhé
Nhịp lỗi tình yêu ai trả ai ...

(LỖI NHỊP TÌNH YÊU ___NKMM)





04/02/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả