Và mưa vẫn rơi...
Và mưa vẫn rơi rơi
trên đường em bước đó
có bao giờ nắng tỏ
giọt mưa hờn... đong đưa
Giai điệu cũ không xưa
nhạc chiều nay vẫn thấm
bao nỗi buồn lặng ngấm
chảy hoài... thêm mênh mang
Ngày tháng vẫn lang thang
mưa hòa tan dĩ vãng
đem mơ màng lãng đãng
thả vào lòng nhân gian
Niềm thương vẫn miên man
vượt qua triền bão táp
kéo mê chiều ấm áp
lay động nàng thơ bay
Ôi nỗi nhớ có hay
như bài ca muôn thuở
dẫu người đi hay ở
nghĩa chi, ngoài thương đau
Sao vội vã quên nhau
muốn xóa nhòe tên nhỉ
phải chăng lòng vị kỷ
đã thắng đời bao dung
Còn đây chút thật chung
ghép vào từng con chữ
em gởi thơ gìn giữ
nhớ một chiều mưa rơi!!!
9h30- thứ sáu -07/04/2006
*nghe lại CD - R. Clayderman "Desperado"
Hoàng Thy Mai Thảo
Một chốn chỉ bình yên
Một nơi toàn thương mến
Một bờ luôn sóng vỗ
Một trời mây mong manh…