Tình Yêu 3
Tình yêu đẹp tựa bài thơ
Đọc xong quyến luyến mộng mơ ước đầy
Nơi đây đôi lứa sum vầy
Quên đi phiền nhiễu bên ngoài quẩn quanh
Tình yêu chiếc lá màu xanh
Vui đùa trêu gió lay cành nguyên trinh
Hương non xin chớ lặng thinh
Cho mây hỏi khẽ tình mình tới đâu
Yêu nhau đừng tiếc cau trầu
Tơ duyên hụt hẫng trái sầu riêng mang
Hoa tươi năm tháng phai tàn
Lời thương chân thật bạc vàng khó thay
Tình yêu sao lắm vị cay
Ghen tuông thù hận đọa đầy thủy chung
Chữ yêu kỳ diệu vô cùng
Chỉ khi dang dở bỗng dưng thấm buồn.
Andy Nguyen April 10, 2006