Cảm Ơn Người Chiến Sĩ Vô Danh
Anh vẫn là người của núi sông
Nghìn năm rạng rỡ giống tiên rồng
Dù ngôi mộ vắng tên cùng tuổi
Anh vẫn là người của núi sông
Mảnh đất đậm tình vung máu xương
Thiết tha em gọi tiếng quê hương
Đâu đây văng vẳng lời thơ dại
Giọng trẻ ê a bước học đường
Ruộng vườn bát ngát một màu xanh
rợp bóng hàng cây phủ trước mành
Sải cánh đàn chim chao liệng hát:
-"Cảm ơn người chiến sĩ vô danh."
Chữ S quanh quanh sóng rạt rào
Qua vùng đất Lạng đến Cà Mau
Giang sơn gấm vóc anh gìn giữ
Công sức tiền nhân tự thủa nào
04/10/2006