Mạc Phương Đình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


PHỐ ĐÊM XA


trái giấc ngủ, đêm một mình ra phố
nghe gót giày khua nhẹ vĩa đường xưa
đèn khuya khoắt vẫy mù lên ngọn đỏ
tiếng rao hàng xa vọng gió đong đưa

con phố cũ khoác lên mầu áo mới
mười năm xa lạ lẫm khách tha hương
chân ngơ ngác bước lầm trong vời vợi
dòng xe qua gọi thức ngả đêm trường

quán cà phê giảy đèn mờ nhấp nháy
nhạc dềnh lên nhịp trống dội thênh thang
trong mờ ảo, diêm ai vừa bật cháy
người đi qua nỗi nhớ bỗng tro tàn

đêm ngầy ngật như cạn từng ly rượu
nghe chút tình đắng chát đọng trên môi
bàn chân nhẹ tưởng chừng không hiện hữu
dẫm trong buồn xao xác giữa dòng trôi.


4-10-06

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả