Nguyễn Minh Thanh
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


NHỚ BÔNG ĐIÊN ĐIỂN

 

         Có khi nào anh ăn bông điên điển
         Loại hoa vàng mọc khắp ở miền Tây
         Thuộc họ đậu hoa ngon người biết tiếng
         Của những cây lá nhỏ chốn sình lầy

         Hoa nở rộ đúng vào mùa nước nổi
         Trước tháng mười âm lịch mỗi năm
         Nhà nghèo khó sống qua ngày đắp đổi
         Hái đem về chắm cá làm thức ăn

        Vào sáng sớm bơi xuồng con đi hái
        Gió hiu hiu hoa phơ phất giữa đồng
        Từng chùm nhỏ vàng mai màu tươi rói
        Hương dịu dàng như cô gái bên song

        Chiều hôm nao băng đồng thênh thang nước
        Đường quân qua rải rác cụm hoa vàng
        Đời lính chiến gót sông hồ xuôi ngược
        Ngắm hoa rơi lả tả buồn mênh mang....!!

        Chiều hôm nay quây quần nhau ăn Tết
        Của những con chim Việt bước lưu vong
        Cành mai giả vàng mơ và tha thiết
        Gợi nhớ màu điên điển cuối non sông

       Thuở nhỏ cùng ai hái bông điên điển
       Để bây giờ mỗi đứa môt phương xa
       Sông núi đó bao năm dài chinh chiến
       Để bây giờ đất khách tóc phôi pha....!!

                           NGUYỄN - MINH - THANH 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả