Mắt Sâu

Từng chữ, từng câu tựa mũi kim

Anh đâm nhàu nát trái tim em

Xin anh...bớt lại lời cay đắng

Xé rách thêm chi lả bóng chìm

 

Bão tố tràn qua thấm nỗi đau
Bơ vơ góc tối tỏ u sầu
Ngoài hiên trăng lệ rơi vàng úa
Rớt đọng đơn côi mộ mắt sâu

Chẳng có phút giây vợi nhạt nhòa
Níu tìm mơ ước vội bay qua
Mà anh không ngừng cơn trách khứ
Khêu lại lỡ làng khúc xót xa...

Rung mành trăng sáng giọt long lanh
Buồn lắm, đêm nay dáng em tàn
Càng muốn quên mau càng khắc khoải
Làm sao khiến được dạ quên anh...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả