Mưa trong nắng
Đã bao giờ Em thấy mưa trong nắng
Hạt mưa buồn, mặn đắng... mỗi dòng tuôn
Đã bao giờ Em lặng nghe trong vắng
Nỗi lòng mình tí tách suốt đêm thâu
Có bao giờ Em hỏi gió bay ngang
Sao đem chi đám mây trắng lưng trời
Cho hối hả giờ đây ta lẳng lặng
Ngắm mưa chiều nhỏ giọt... tiếng vỡ đôi
Giữa tinh cầu, bên hoàn vũ mênh mông
Ta nghe như gió nhắn gởi từng lời
Đây người nhé, chút tình vương cõi mộng
Lỡ một thời... xin trả lại đầy-vơi...
Mây trên trời dừng nặng trĩu Em ơi
Gió bỗng ngưng, mơ hết cả ngọt ngào
Mưa tới tấp đáp vào lòng ta đó
Để- nắng hừng... lành lạnh hạt châu rơi!
Thêm một lần, ta đối diện chính ta
Thấy mong manh, hẫng hụt, dạ tơi bời
Chi cho lắm những đa mang, dào dạt
Dấu đoạn trường in khắc đậm suy tư
Kim đồng hồ vẫn nhích dịch đó thôi
Chỉ có ta với gió tỏ nỗi niềm
Ngày-đêm nhỉ, hai con tim mệt mỏi
Đập! Đập hoài... vẫn cứ lạc triền miên
Và bây giờ người đã bỏ ra đi
Ta bên Em- say sao đặng, chẳng đừng
Niềm trống vắng... thôi xin đưa ta cả
Bay đi mây, cơn gió mới... đã trở về!!!
10/04/2006
Hoàng Thy Mai Thảo