Đoản Khúc Mùa Xuân

Một chiều Xuân dường như vất vả
Vạt nắng ngà ..lã chã phôi pha
Hòa thân trong áng xế tà
Mong manh vô vị níu ta muộn phiền.

Có phải Xuân? Cuối Đông sót lại
Gió trở về, ngần ngại rét mây
Chiều hư hao, nắng hao gầy
Ngỡ mưa lại đổ đong đầy phím tơ.

Ta gởi em mùa Xuân đoản khúc
Nốt thăng trầm cao vút lả lơi
Nắng ai khoe một góc trời
Cỏ hoa rộn nở tươi cười gió reo.

Hừ! Thức tỉnh Xuân đây vời vợỉ
Bởi vì ta còn đợi chỉ em?
Chiều phai chi, phố lên đèn
Đêm ru trăn trở mộng mềm hóa sương!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả