Nhớ Phố Ta

Em về phố nhớ, phố mưa rơi
Hàng cây câm lặng, lặng góc trời
Nắng xa ta vọng, vọng một thuở
Mượn gió tìm ai...ai trùng khơi!

Phố lại trầm ngâm, phố nhớ em
Nắng phai vội vã, nắng bên thềm
Khắc trưa lơ đãng, khắc ta đếm
Ta có tìm chưa? ,ta nhớ thêm.

Phố tìm em mãi, phố buồn tênh
Mây trôi có lẽ, mây bồng bềnh
Lá non rét mướt, lá lơ đểnh
Nhớ nắng ngày xưa, nắng chông chênh.

Em về nhớ phố?, em nhớ ta?
Mưa rơi ướt đẩm, mưa chiều tà
Nắng xưa buốt lạnh, nắng màu lạ
Lá ủ nằm im, lá phôi pha.

Nhớ phố ta phải không em?
Mưa rơi nắng vỡ bên thềm đưa em?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả