Hạnh Phúc

Tôi đã gặp em một chiều bên nớ
Mãi đong đưa hai bàn tay tuổi nhỏ
níu xuống cành cây mượt mà hoa lá
Tôi yêu em chợt hóa vụng về

Tôi yêu em dệt cả một trời thơ
Chiều hoàng hôn nắng gầy trên đôi má
Trong hư không tiếng vọng về đâu đó
Thoảng bên tai thì thầm những ngọt ngào

Tôi yêu em từ trong tận cùng
Trái tim này chỉ một hình bóng em thôi
Tôi yêu em dù trong huyền thoại
Trái tim này vẫn muôn đời nhớ em

Em hỡi người yêu rộn ràng chân bước
Dáng tung tăng như loài chim sẻ nhỏ
Xin hãy cùng tôi ngập chìm hạnh phúc
Cho hôm nay và suốt đời này.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả