Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ngủ đi em!

 

 

Ngủ đi nghe em

đêm nay ta làm gió

khẽ khẽ bay về

quanh quẩn giấc em thơ

ru nhẹ mê say

mộng mị thật êm đềm

xua đi hết

dòng muộn phiền xen trống vắng

 

Mơ đi em

cơn mơ nào em thích nhỉ

hoa cỏ tràn trề

ướp mụm nắng vàng chanh

cây lá xanh xanh

dòng sông  xanh sự sống

cuộc đời hồng

nồng hơi ấm... chạy lanh canh!

 

Em thở mênh mông

cho dòng sông tôi sống

nước ngập tràn trề

đem ngàn sóng đê mê

vùng vẫy đi em

cho bão đời sợ hãi

phải tránh xa em

trên lối nhỏ bước đi-về

 

Ta sẽ đem em

ra biển xanh xa tít

cho gió gào, gió rít

nỗi sướng sung

ôm đám mây êm

nhẹ không tên

không tuổi

chạy đuổi bắt hoài

niềm hạnh phúc thật mong manh!

 

Xin rót trăng thanh

vào vần thơ hé mở

xin gõ nhịp vần

nối, thả nhịp con tim

cho sóng lăn tăn

gợn từng con chữ nhỏ

nhặt, bắt đi em

ghép dòng  nhạc dịu ngôn từ

 

Gió mãi ru ru

lời của năm tháng cũ

ôi ngoan hiền

ngào ngạt mãi… ngủ đi em

bên sóng lênh đênh

biển nghe lòng thêm mến

cõi thật gian trần

vẫn còn đó mọi tình thân!!!

 

23h00-11/04/2006

* biển và gió, đêm nay…cho Shu, cho mây và cho sóng...

Hoàng Thy Mai Thảo




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả