Nếu em là dòng sông
Nếu em là dòng sông
Em chỉ muốn anh là biển biếc
Sông sẽ trôi, trôi hoài không mỏi mệt
Chỉ để tìm về với anh thôi …
Em thả những vần thơ bay về cuối chân trời
Mong sưởi ấm tâm hồn anh giây phút
Thương anh sông quặn lòng, uốn khúc
Tóc sông dài như năm tháng chẳng phôi pha…
Ai bảo em là sông để trĩu nặng phù sa
Để trĩu nặng tình anh
Với bao mùa nước nổi
Ai bảo em là sông để dẫu đời ngàn lối
Vẫn mãi tìm về riêng một dòng trôi…
Nếu em là sông …thì anh ơi
Sẽ giản đơn biết mấy
Chỉ cần em cứ đi, và cuối đường sẽ thấy
Anh đứng chờ em…
Phải không anh, sông chẳng thể là em
Nên em tìm hoài mà không thấy
Người đàn ông của đời em
Anh là ai vậy
Cuối con đường, anh có đón đưa em…
Em ước được là sông – dòng sông chẳng cần tên
Chỉ chảy ngang đời anh
Tắm mát hồn anh trong chốc lát
Dẫu biết thế, xin vẫn tròn khao khát
Được làm sông để thương nhớ một lần …