Gửi San Jose
Ôi! San Jose - Thung lũng hoa vàng xa nửa vòng trái đất
Mùa đông đã qua rồi anh, mùa đông đã qua rồi
Nỗi nhớ bâng quơ với tấm lòng chân thật
Tự rất lâu rồi, đã gửi đến San Jose...
Chẳng phải bởi hữu duyên, chẳng bởi chuyện tình cờ…
Mà em lại mến anh cùng phương trời xa ấy
Cái tên San Jose trong mình như lửa cháy
Xa xôi mà gần gũi lạ kỳ…
Có quan trọng đâu anh: nhớ - quên, hay bất cứ chuyện gì…
Bởi vì em chẳng bao giờ ảo tưởng
San Jose đã qua đây, và khi màn đêm xuống
Em đã hát ru rồi, tình cũng đã ngủ yên…
Những nỗi buồn xưa rồi cũng sẽ nguôi quên
Anh ạ, mùa xuân đang tràn nắng mới
Em gửi lại San Jose lời yêu xa vời vợi
Để tìm lại cho mình những giây phút bình yên…