Vì Em Là Con Gái
Khi giận không nói để anh chờ đợi
Mắt chẳng liếc nhìn môi sẽ không cười
Khi phone reo sẽ chẳng muốn trả lời
Khỏi phải nghe dỗ dề không thành thật
Khi anh nói dối lòng em hờn dỗi
Ghét anh cho lệ ướt đẫm bờ mi
Đôi môi mộng không nói một điều chi
Cho ân hận dù đáng đời anh lắm
Lúc bên anh con tim rung lạc lối
Tay đan tay và lòng thấy ngượng ngùng
Cuối đầu e thẹn dấu những thẹn thùng
Rồi lặng lẽ mân mê tà áo trắng
Anh đã biết con gái là kỳ diệu
Xin anh nâng niu như một cành hoa
Đừng dối lòng khi còn ngại đường xa
Tội con gái... khi yêu khờ dại lắm
Thu Uyên
12/04/06