SÀI GÒN CHỢT NẮNG
SÀI GÒN CHỢT NẮNG
Thơ tình chan chứa nỗi sầu thương
Tơ hồng chỉ thắm mãi vấn vương
Thi ca điệp khúc ai tri kỷ ?...
Ôm trọn hồn thơ phút ngẩn ngơ.
Ta quen nhau chưa phải tình cờ
Niềm tin xóa khoảng cách trông chờ
Giờ kẻ nhạn nam người én bắc
Mong tương phùng ý nhạc lời thơ.
Ngày sáu khắc vương vấn tin thư
Đêm năm canh khắc khoải tương tư
Mình mảnh trăng côi cuốn theo gió
Trao xuân tình đến khách lãng du.
Trời buồn sao Sài Gòn chợt nắng
Bình minh gọi hoa trắng bướm vàng
Hình hài khỏi lữa hè đốt cháy
Vơi đầy bối rối giấc liêu trai.
Sài Gòn chợt nắng, nắng Sài Gòn
Đường xưa in dấu bước chân son
Cây me lá rụng che hai lối
Chào người lẻ bạn duyên chưa tròn.
Hò hẹn chiều tắt nắng nhạt màu
Bâng khuâng tiếp nối câu tròn câu
Tay trong tay sông thương biển nhớ
Trăm năm tình trẻ mãi bạc đầu.