Mặt trời hửng đằng đông

Ta có thích mưa đâu
Mà sao mưa cứ đến
Mưa lòng nghe tắc nghẹn
Hiu hắt ánh trăng gầy

Trời cứ chất chồng mây
Rồi loang màu ảm đảm
Đưa phong về hô hoán
Vỡ òa cả mùa thương

Ánh mắt đâu còn nương
Nụ cười hường lạc bước
Đâu bàn tay thân thuộc
Cùng chảy ngược vì mưa

Mong nắng ghé song thưa
Hong chút mùa nở muộn
Chút hương nồng gió uốn
Đọng lại trên nét môi

Ngủ ngoan kỷ niệm ơi
Cho người nguôi nỗi nhớ
Vỗ về từng hơi thở
Ban mai trổ nắng hồng

Mặt trời hửng đằng đông !



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả