Mãi Không Về...

Mãi không về để nghe lòng... mãi nhớ
Đường xa xôi (không cách trở giang đò
tại mình thiếu... chút duyên và... chút nợ)
Đủ cho buồn có cớ dệt thành thơ

Hoa đã nở, hoa mùa này mới nở
Tim tím - màu hoang vắng tợ lòng nhau
Nâng trên tay, sợ nắng hờn rụng, vỡ
(nhưng cuối ngày là nắng sẽ phai mau)

Nơi nào biển, nơi này âm vang sóng
Chớp mắt nhìn, thấp thoáng bóng hải âu
Nơi nào mưa, nơi này đường gió lộng
Hai hướng đời, ngần ấy - một lao đao

Mãi không về, ngỡ như... người ta trách
Hay mình đang thầm vướng mắc... riêng mình
Chiếc nhẫn cỏ trên tay không đủ chặt
Vuột mất rồi ngày tháng mộng ba sinh

Chỉ ngại về, cảnh xưa còn đây đó
Mà người đâu, chong mắt đỏ mong chờ
Chỉ ngại về, vườn hoang vu, bỏ ngỏ
Gọi tên người, chua xót một niềm mơ

041206




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả