Em Về Ngang Quán Nửa Khuya ..

Quán nửa khuya lập lòe ánh sáng
Uống chưa đầy thỏa mãn cơn say
Em về ngang ngõ quanh đây
Hương nồng rạo rực bám đầy thơ anh !

Ước chi mình trở thành con suối
Óng ả, quay cuồng theo đuổi bước em
Ngàn mây vạn núi ủ mềm
Gió lây nhẹ cánh hoa thêm úa màu

Chờ với đợi bao lâu nữa chứ ?
Ở trong lòng lưỡng lự điều chi ?
Mà sao trong tiếng thầm thì
Tưởng chừng nghe được sầu bi cận kề

Về đi nhé, em về đi nhé !
Đoạn đường trần cô lẻ anh mang
Quán khuya đã tắt ngọn đèn
Năm canh lặng tiếng cài then giấc nồng !!

10.31.02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả