Mộng tìm ra Em
cùng gió…
Hôm nay ta là thuyền
Lại lênh đênh trên sóng
Giữa trùng dương trải rộng
Dòng cuộc đời mênh mông
Gió, Em ở đầu sông
Về cho ta làm bạn
Bay như đôi cánh nhạn
Không rã rời Đông sang
Đêm hỏi gió lang thang
Có đôi khi nhớ Hạ
Nhớ những cơn mưa lạ
Nhỏ xuống đời đôi ta
Ngày rồi tháng đã xa
Mà sao ta vẫn thế
Không hẳn người đến trễ
Không hẳn người kề vai
Giờ thèm chút ban mai
Gió khẽ về ru giấc
Giấc ngủ vào nghẹn nấc
Để mộng trào bâng khuâng
Linh hồn thuyền lâng lâng
Mỗi một lần ra biển
Mang tĩnh yên trìu mến
Thả vào vòng bão giông
Gió có hiểu ta không
Biển vẫn nhiều sóng lớn
Sức hơi ta nhỏ mọn
Đơn côi một bóng hình
Thôi mặc cuộc hành trình
Trôi trong lòng xoáy bão
Mặc sự đời hư hão
Vẫn mộng tìm ra Em !