Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Em ước ao...

 
 
Em ước ao chi- làm dòng sông thương nhớ
Được một lần, dẫu chỉ để đắm say thơ
Khóc ướt vai Anh đời đã dầm sương khói
Nghe nát tơi bời... từng con chữ thật vô tư
 
Em có biết không, dòng sông nơi Em êm ả quá
Vẫn hiền hòa như độ mới quen nhau
Nước vẫn loanh quanh chảy dài ôm vựa lúa
Cánh đồng xanh bát ngát, vạt dâu lành,...
 
Em vẫn mong manh như làn mây trong nắng
Giận dỗi nhiều cho đắng ngắt gió phương Anh
Ta có hay đâu lời tình thơ vô tội lắm
Đắm say nhiều, cho bão gió phải ghen tuông
 
Đây chút tình vương trả cho Em thơ nhé
Đón nhận không Em, nụ hôn trắng ngây ngô
Chỉ có Thơ-Thơ nghe ra điều hợp lý
Vạn âm từ, vạn con chữ- vô nghĩa quá!
Phải, Nàng Thơ???
 
 12/04/2006
Hoàng Thy Mai Thảo



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả