Gạn đục lắng trong

 

Nắng vàng quá, gió trời xao xuyến quá

Vỉa hè đường đầy những lá vàng rơi

Ôi! Tháng Tư – mùa thăm thẳm bầu trời

Mùa của những nỗi niềm chưa vơi dịu…

 

Lời yêu thương nói ra còn ngọng nghịu

Sao nói chi lời ai oán – Tháng Tư ơi

Có đúng không anh, chuyện của cả một thời

Mùa đã trải – Tháng Tư nào có lỗi…

 

Em muốn tìm lại anh - người trai đầy sôi nổi

Những lúc buồn chỉ ngồi hát vu vơ

Em muốn lại thấy anh ngồi viết những bài thơ

Mà chẳng chứa oán thù trong đó…

 

Có được không anh - dẫu quên là rất khó

Nhưng…em vẫn ước gì chuyện cũ sẽ nằm yên

Và em lại thấy anh - người em đã từng quen

Sẽ ươm lại nồng nàn trong ngày trời đầy nắng…

 

Có được không anh - gạn  trong từ sâu lắng

Để trái tim thôi hết những muộn phiền…

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả