Mời...
Ngày cưới em
anh sẽ mời tất cả
mời bạn bè... và không thể thiếu
Trăng - Sao!
Bởi kể từ mình yêu nhau thuở ấy
Cứ hằng đêm
ta làm bạn Trăng - Sao!
Và em nhé
nhớ mời thêm cả Gió
Đã mang lời
mỗi độ Gió về xa
Lời tỏ tình bát ngát và bao la
May có Gió làm ông mai... thầm lặng!
Ngày cưới em
anh mời thêm cả Nắng
đã làm duyên, tình thơ tặng cho em
Để mơ mộng lung linh và êm đềm
Giây phút ấy đầu tiên
em có nhớ!
Và em ơi
Mời luôn cả cơn mưa
Đã làm dịu nhau...mỗi lần giận dỗi
Mưa rả rích buồn cho ta nhớ thêm nhau
Tình Mưa thế làm sao mình quên được!
- "Ngày cưới em
còn gì nữa em nhỉ ?"
Chắc là mình sẽ cùng nhau ra Biển
Để cảm ơn giây phút gặp thiêng liêng
Trăm năm ấy vẫn ngọt ngào
...bất tử!
Phải không em?
(Cho em)
4/2006