Bói thơ
(Riêng tặng một người )
Trời đất hỡi, sao có người “tài” quá
Biết gì đâu những chuyện..chỉ trong mơ
Anh chuyển sang nghề bói toán từ thơ
Cẩn thận nhé, không có khi …ốm đói…
Em đâu được như anh - thật giỏi
Tìm nửa của mình bằng thơ phú, văn chương
Hà Nội sáng nay lá rụng kín mặt đường
Mà lá rụng đâu nghĩa là thu tới…
Hiểu ý em không, anh…mù xa tít…hỡi
Em mơ gì – anh chả biết được đâu
Cũng như em – thơ anh đọc đã lâu
Mà em mãi mới hiểu thêm một tí…
Thơ viết để giải khuây thôi, anh nhỉ!
Tâm hồn em treo ngược ở ngọn cây
Nếu anh là cơn gió mát qua đây
Thì cũng nhớ rung nhẹ thôi, anh nhé!
Không có lỡ cô em anh bị té…