Nguyễn Minh Thanh
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


NHỚ MÁ

 

      Quê tôi bờ Cửu Long
      Hai mùa nước đục trong
      Cá vờn xanh mặt nước
      Lúa chín ngập vàng đồng

      Quê tôi nhiều rau má
      Mượt mà mọc ven đê
      Má hái về nấu cá
      Canh ngọt mùi thơm ghê

      Tuổi thơ vui đèn sách
      Lớn lên rèn súng gươm
      Đau lòng non sông rách
      Gươm súng ra sa trường

     Chiến binh đời vất vả
     Tôi quên thời mộng mơ
     Quên nồi canh rau má
     Má nuôi tôi ngày thơ....

     Chiều nay bên dòng suối
     Rừng núi Hoàng Liên Sơn
     Tù binh người đói lủi
     Rau má cằn qua cơn

     Quơ quào tôi hái má
     Nước suối rửa qua loa
     Nhá sống ngồi buồn bã
     Mây gầy giăng xa xa...

    Bồi hồi len tấc dạ
    Đường quê lá xanh mơ
    Nhớ nồi canh rau má
    Canh má ôi mịt mờ....!!

    Ngậm ngùi tôi khẻ ca:
   ( Đi đâu cũng nhớ quê nhà
    Nhớ canh rau má nhớ cà dầm tương...)  

                      NGUYỄN - MINH - THANH    




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả