ướt thơ -


hồn ta - núi lửa phủ trùng
màu thiên thạch vỡ chấn rung địa thời
bụm tay hứng vội ngấn lời
thơ từ vô vị sụt sùi cấn men

bước chìm ngang
bước đảo điên
đi sâu vào nỗi về riêng theo tình
từ em nhụy mật là niềm
lạc trong muôn thuở vẫn tìm thấy nhau

ngón bàn tay - lá ước ao
đời người như giấc chiêm bao phù trầm
xẻ trăm năm
múi mộng trần
dưới vòng mắt .. những lỡ lầm ngủ quên ...

một đài khí tượng trông lên
đám mây ngó xuống ..đôi mình ướt thơ
mai về bẻ nắng che mưa
ủ tình đôi lứa cho vừa trăm năm !

Apr.13.06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả