TÌNH CHÚ CHÁU (4)
Chú ngồi đây gọi thầm tên của Nhỏ
Nhưng ngại ngùng tuổi tác mãi chia xa
Ngày Chú đi xa vắng nhớ quê nhà
Nhớ con phố, hàng cây già bóng mát
Có những lúc dạo đàn lên để hát
Hát cho ai ? Chú ngại chẳng nói ra
Sợ mi ai mắt lệ ướt nhạt nhòa
Rồi hờn trách Chú làm rơi lệ cháu
Phố chiều nay mưa về rơi ướt áo
Chú gọi thầm tên cháu nhỏ ngây thơ
Tình bay xa thương tiếc tuổi học trò
Sao tình mãi vẫn hoài trong nuối tiếc
Chú tặng cháu tình thơ buồn da diết
Dù câu thơ thêu dệt lời vu vơ
Cho cháu yêu, Chú mơ ước từng giờ
Đừng trách Chú sao thơ buồn xao xuyến
Dòng nhật ký vẫn hoài nghe lưu luyến
Một chữ yêu bên cạnh đứa cháu ngoan
Nếu tình ta đừng ngăn cách, lỡ làng
Tình sẽ mãi ... chỉ dành riêng cho cháu