Không chỉ là khoảnh khắc
Cát!
Toàn cát
Quanh ta chỉ có cát
Nắng!
Biển nắng
Một vùng mênh mông nắng
Cát cháy
Bỏng rát
Xác xơ
Biết gọi là gì ngoài cái tên sa mạc
Như thế là hết?
Như thế là không còn niềm vui?
Ồ không!
Chắc chắn là không!
Trong xác xơ bỏng rẫy
Trong cái cô đơn đến rụng người
Vẫn còn một màu xanh
Màu xanh của những cành nhọn hoắt
Nở trên đầu là những bông hoa không hương nhưng có sắc
Miệng mỉm cười để mặc cát - nắng say
Điều kỳ diệu không chỉ tồn tại vài phút giây
Mà sẽ sáng theo thời gian đầy mãi
Em hãy nhớ trong cơn đau khắc khoải
Xương rồng cuộn mình đãi những nụ mùa vui