Hồn Du Tử
Anh chết đi, anh chết đi
Xóa hết những nợ nần gì ?
Chôn vùi thương đau uất hận
Nhưng lòng còn hối tiếc chi ?
----
Anh chết đi, anh chết đi
Nơi quê người, xứ lạ đây
Xác khô gầy, còn lại chi ?
Mộ địa nào, tình sẽ đầy
--
Anh chết đi, anh chết đi
Nợ sơn hà, hối tiếc chi
Hồn dân tộc, trong chua xót
Khó trả xong nợ lại ghi
---
Người yêu ơi! Người yêu ơi!
Cho anh gởi em một lời
Đợi em bên kia thế giới
Mình sum vầy, hết ngàn đời
---
Anh chết đi, anh chết đi
Nén hương trầm, khói tình si
Tạ ơn em, tình biệt ly
Hẹn kiếp sau, trả nợ gì ?
---
Anh chết đi, anh chết đi
Còn luyến tiếc lời thề cũ
Cho non sông cho tổ quốc
Giờ đã hết đời cuồng thi
---
Anh chết đi, anh chết đi
Sót lại đây trang tình sử
Vết đau nào hằn mắt mi
Viết ba chữ Hồn Du Tử
---
Vết thương lòng đời lữ thứ
Hồn oan khiên nợ còn dư
Giữa loài người là quỷ dữ
Để lại ai giọt sầu tư ...!
-----------
Hồn Du Tử 9:00am 04/01/2006