Hồ Văn Di Lệ
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tháng tư nào xa xôi

Tháng tư về hoang mang
Nghe âm vang triều sóng
Trăng rót đầy giấc mộng
Sao hồn rét dưới mồ

Ngày bỗng...thoáng lời kinh
Phục sinh về hối lỗi
Ta - ăn mày cùng tội
Tự ném mình, đá ơi !

Đời còn nhiều ngang trái
Khóc ngất những đêm dài
Dối gian nhau để lại
Tình đau nói cũng thừa

Nhạt nhòa theo mây khói
Vui - khổ vẫn song hành
Nụ cười dành hấp hối
Tháng tư nào xa xôi

Phục sinh về réo gọi 
Trầm hương khói tỏa lan
Giật mình lời xin tội...
Bình minh nắng dần loang




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả