Hồ Văn Di Lệ
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Xin Làm Kiếp Gió Quạt Anh Giấc Nồng

Cho em vào đáy huyệt sâu
Phủ rong rêu lại đậy sầu ngàn năm
Em qua một kiếp tơ tầm
Tái sinh làm gió về thăm khắp miền

Quanh anh hoa bướm...hương nguyền
Thân em làm gió ưu phiền xót xa
Ủ trên ngọn tóc lân la... 
Má môi anh đó người ta gần kề

Nguồn em trôi dạt bốn bề
Chôn sâu tìm thức bay về miền xa
Niềm riêng úa đáy tim hoa
Dòng buồn em chuyển hướng xa hướng gần 

Yêu anh em dệt cầu vòng 
Loanh quanh hướng khác vẫn không phai nhòa
Ấn tình em mãi quanh co
Dẫu làm kiếp gió vẫn lo anh buồn

Ngủ đi anh nhé, yêu thương 
Để em làm gió quạt buồn cho anh
Yêu anh ngàn kiếp cũng đành
Xin làm kiếp gió quạt anh giấc nồng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả