Ta và Thụy

Trăm năm một kiếp con người
Mười năm tắm gội không vơi nỗi niềm
Tìm đâu giây phút bình yên
Hai mươi năm vẫn lắng chìm trong mưa
Yêu ngừơi biết mấy cho vừa
Cho đi chẳng nhận dư thừa để đâu
Làm sao đo được biển sâu
Để người biết đựoc tình sầu trong ta
Ba mươi năm bản tình ca
Ru ta một thưở vẫn còn bơ vơ
Ngày đêm vui với vần thơ
Viết bằng nhịp thở từng ngày yêu em
Yêu bằng cánh én dịu êm
Đem mùa xuân đến bướm cười bên hoa
Mong mùa hạ trắng không qua
Để mùa thu đến nhớ em trọn đời
Em trao ta trọn nụ cười
Bờ môi ánh mắt rạng ngời trong tay
Khi tình chợt đến nào hay
Tỉnh ra mới biết vũng lầy vương chân
Ta yêu em chẳng nương thân
Ba mươi năm nữa...một lần yêu em
Rồi khi tim đứng lặng im
Về bên kia đó vẫn tìm...Thụy ơi...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả