Thụy và ta

Một mai khi ta không còn nữa
Trên cõi đời trống vắng hư không
Em có còn mỏi mắt ngóng trông
Khô giòng lệ thay niềm hy vọng

Về bên kia đời còn dâng sóng?

Thụy và tình còn đến hay không

Và giòng sông nước có ngược giòng

Để thuyền ta một chiều ghé bến

 

Ta một thời hắt hiu ngọn nến

Như loài chim bói cá trăm năm

Cả đời không tìm thấy tơ tằm

Và tình yêu một lần đánh mất

 

Ta tự hỏi môi hồng chất ngất

Thay lời yêu đã vội bay xa

Vẫn còn say cơn sốt trong ta

Tim rực lửa sao vòng tay lạnh?

 

Trong vũng lầy cuộc đời cô quạnh

Làm sao ta tìm lại Thụy yêu

Trong mắt nai xao xuyến một chiều

Ngơ ngác quá tình vừa đến muộn

 

Tựa giông bão tình như mũi nhọn

Xé vào tim cắt đứt tình đầu

Thụy bây giờ ta biết tìm đâu?

Lời trăn trối sau cùng thổn thức

 

Đừng bao giờ hỏi sao ta thức

Vẫn yêu người vẫn cứ đợi chờ

Đường tình nay hai lối hững hờ

Ta và Thụy  (hai) bến bờ chia cách…

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả