Muốn
Muốn gom vạn đóm sao mờ tỏ
Mang kết thành ngôi hạnh phúc làng
Cho ánh sao ngời trong mắt nhỏ
Chẳng còn côi cút , đói , lang thang .
Muốn gom sợi nắng vương trên mái
Về dệt cho em áo lụa hồng
Để áo chở che thân mềm mại
Gót hồng chẳng vướng phải long đong .
Muốn gom vạn cánh hoa băng tuyết
Về kết chùm hoa trắng diễm kiều
Mừng chị ngày vu quy đẹp tuyệt ,
Suốt đời hạnh phúc mãi hương yêu .
Muốn gom dăm đám mây xanh thẳm
Mang kết dùm anh một mái nhà
Để kiếp vô gia còn chút ấm
Bên đời vẫn nhớ có thân ta .
Muốn gom vạn giọt sương trên lá
Về ủ dùm cha hũ rượu nồng
Để kính dâng người vì nghĩa cả
Đắp bồi sương máu với non sông .
Muốn gom ngọn gió thơm hương nhớ
Về dỗ giấc đêm Mẹ chập chờn
Để nỗi mong con thôi trăn trở
Đêm về nỗi nhớ bớt đau hơn .
Muốn gom lời sóng ru còn khẽ
Dệt bản tình ca lấp bến sầu
Lời hát thương quê trong lặng lẽ
Cho tình bừng nở giữa đêm thâu .
Muốn xin cời ánh trăng hiền dịu
Đem tỏa cho quê giấc mộng dài
Để mắt quê thôi sầu đang trĩu
Để tình nhân thế bước lên ngai .
tđtpp April 10/06