Mơ Biển


Lịch em gởi may có hàng báo động
Không thì thôi, lửa cháy rụi trường anh
Những tâm hồn trong trắng cũng tiêu nhanh
Bởi nghệ thuật có khi thành cám dỗ

Hình em gởi chắc có gì ngồ ngộ
Có biển xanh, có núi biếc, cỏ non
Hay ghềnh thác, hay ốc đảo, chập chờn
Dưới ánh điện, dưới đèn mờ, trăng sáng

Anh không mở để hồn thơ lãng mạn
Mơ ngoài kia tờ lịch sống như em
Đang đùa chơi với ngọn sóng chiều, đêm
Đang bơi ngửa sóng dâng bồng bềnh lắm

Ngọn sóng biếc đưa đi xa trăm dặm
Chiếc thuyền buồm lộng gió lướt xuôi nhanh
Vớt em lên, em nhoẻn miệng cười tình
Đang say đắm, nhưng mà anh đúng lúc ...







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả