Ngôn Ngữ Thừa


Trời gặp đất giao hoà
   Ươm giọt tình rơi xuống
      Trẩy mầm nở ngàn hoa
         Trang điểm cho cuộc sống
 
Anh kết vòng hoa nhỏ
   Lồng vào trong ngón tay
      Bảo rằng đây duyên nợ
         Của chúng mình kiếp này
 
Ta bước vào cuộc chơi
   Định nghiã yêu không lời
      Chỉ biết xa là nhớ
        Khi gần ngôn ngữ thừa
 
Có những lần hờn giận
   Em dỗi... con sóng cao
      Lòng anh... sâu biển cạn
         Cả hai phía hư hao
 
Thuyền chở tình lạc bến
   Mất dấu ngọn hải đăng
      Em buông neo lỗi hẹn
         Anh quăng lưới dõi trăng
 
Em về đêm mất ngủ
   Anh ngồi gỡ nhánh sầu
      Mưa bên ngoài vần vũ
         Bão ngập hồn thương đau

Như Ly




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả