VỀ TỰ ĐÂU?

Về tự đâu? theo dòng xuôi ngược?
em vẫn hoài tóc lược môi son?
nét trinh nguyên đã mõi nòn
nghìn năm sông chảy, thoáng còn đâu đây?

về tự đâu? rừng thông núi lỡ
đá đắp bồi ..gió ngỡ qua ngang
rừng kia thay sắc lá vàng
trăm năm còn đó miên man núi rừng?

về tự đâu? biển vùng hoang dại
sóng vỗ đều trở lại bến xưa?
rặng phi lao, im hàng dừa
một bờ cát trắng, gió thưa vọng về?

về tự đâu? một vùng sa mạc
oi bức nào ..ta lạc khát khô
thân sỏi đá, nhớ biển hồ
chết trên cát nóng, vùi xô bể lòng? 

về tự đâu? cõi mê vô vọng
ôi hài hình, giữa mộng yêu đương
tóc em xanh quyện vô thường
trói tôi địa ngục, tim tương tư người!


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả