Lại Mưa ..

Hình như !
Thật lâu rồi trời không thấy nắng
Hoa lá trong sân héo úa theo thời gian
Và cơn gió
Được mùa vui thoả thích
Cuốn ào ào
Trong tĩnh mịch, hoang vu !

Ta
Vốn đã yêu mưa từ thuở bé
Nên nhủ thầm kết bạn với cô liêu
Và củng chẳng biết gì là tình yêu
Chỉ vớ vẩn mượn câu thơ
Yêu những chiều mưa lãng mạng

Rồi lớn lên
Càng yêu mưa hơn nữa
Trong thơ vần chỉ viết mỗi mình mưa
Mưa cũng hiểu tâm tình ta đấy chứ
Nên cứ hoài cứ mãi, mưa lại mưa !

Ngày qua ngày
Ta đổi thay ? Hay mưa thay đổi ?
Lời kinh buồn ta sám hối ! Yêu mưa !
Và bỗng dưng chợt thèm thuồng chút nắng
Để cõi lòng không hoang vắng khi mưa !

"...củng chẳng biết mình đang nghĩ gì và viết gì nữa ...Chẳng lẻ đời vẫn mãi là những câu bỏ lửng sao ta ? ..."

05.24.02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả