Ngỏ Lời Cảm Mến -
Đặt lên cuộc sống đôi bàn tay
Cảm nhận là buổi cơm canh đang chờ ta soạn
Những diễn biến trong ngày - những món ăn nóng lạnh
Tái chế miếng vui buồn, vọc mãi cũng buồn vui!
Cái máy phóng sinh dốc ngược lên trời
Nỗi bi ai đắng nghẹn lời trong cổ họng
Ta quơ tay nắm gió trời lồng lộng
Giật sập đêm đen vỡ tổ loài ong ...
Ngày tháng năm chạy về lấp tầng không
Sớm mai thức giấc vẫn một bên lạ phố
Đàn ngỗng ngơ ngác bay theo mùa dời chỗ
Còn nghe hương xuân tế nhị tình trần .
Rồi biết đâu lòng vồn vã bâng khuâng
Lặt ngọn thơ xanh biểu dương cuộc sống
Rồi biết đâu em môi hồng lửa ấm
Cho ta hong tình yêu khoản đãi cuộc đời ...
(Cho ta ngỏ lời cảm mến , em ơi !)
Apr.14.06
ẵm đứa bé trên tay, mọi tội ác đều tan biến ...