Chợt Nhớ

Tôi chưa bao giờ về thăm chốn cũ
Thăm lại ngày xưa của tuổi dại khờ
Thăm lại cuộc tình chưa nói nên lời
Trong những chiều mưa con tim thổn thức

Có khi nghe lại một bài ca nào đó
Cả một trời kỷ niệm chợt tìm về
Ngồi một mình mà lòng thấy ê chề
Thời gian ơi đời tôi người ngậm nhấm

Trời tháng tư bên đây xuân réo gọi
Saigon mưa đầu mùa phượng đỏ rơi rơi
Ngày đó nhặt phượng người tặng cho tôi
Giờ riêng tôi nhặt mảnh đời tan vỡ

Con đuờng Duy Tân cây dài bóng mát
Ghi dấu cuộc tình lứa tuổi học trò
Lá me bay bay tình bỗng vấn vương
Tình muốn ngỏ sợ gió chiều cuốn mất

Tôi muốn một lần về thăm phố cũ
Gom hết lá me gom hết phượng hồng
Gom cả tình xưa bỏ hết vào hồn
Đem về xứ lạnh lúc buồn mà nhớ

Thu Uyên
04/14/06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả