Buồn Ơi...
Nỗi buồn lặng lẽ qua đây
Bao câu thương nhớ vương đầy phong vân
Còn đâu một thoáng mộng cầm
Giam cơn hờn dỗi tình trầm xót xa
Buồn ơi... phố cũ mưa sa
Đăm chiêu ánh mắt lệ nhòa dáng xiêu
Bờ môi tô sắc mây chiều
Dòng đời oan trái chất nhiều hoang mang
Buồn ơi...thềm cũ hoa tàn
Còn chăng dư ảnh lá vàng năm xưa
Là em sầu úa bao mùa
Hôm nay dũ nhé tình đau thương này
Buồn ơi...nào có đổi thay
Bướm luôn là bướm vờn say sắc hồng
Muôn hoa lả lướt hương nồng
Tiếc chi cánh hạc lỡ làng tuổi xuân