Hồ Văn Di Lệ
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tình Và Thơ Đau chung

Lời thơ còn vụng dại
Tình đã khuất xa rồi
Gió theo mùa đi mãi 
Em nhặt lá vàng rơi

Viết đôi dòng để lại 
Thu buồn mây xa xôi
Trên vai anh lá rụng
Lời thơ sầu anh ơi !

Mây về ngang chốn cũ
Rơi rớt hạt mưa ngâu
Em âm thầm mong đợi
Chim Ô Thước bắt cầu

Trời mù sương lạc lối  
Ướt cánh những hải âu 
bao nhiêu lời muốn nói
giữa ngân hà rơi mau

Lời thơ em bạt gió
Tan vào chốn mông lung
Tình em giữa nghìn trùng
Tình và thơ đau chung 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả