Biển Đêm

Trên bến ngập trăng sao
Biển đêm lấp lánh mầu
Gió dịu êm mơn trớn
Gợm nỗi nhớ nao nao

Quấn quít những vòng tay
Ôm ấp mộng đêm đầy
Sao lòng em hoang vắng
Không có anh nơi đây...

Bập bềnh nỗi bâng khuâng
Từng con sóng muộn màng
Ngu ngơ em chợt khóc
Hải đăng lệ ánh vàng

Dâng ngọt đắng trùng khơi
Tìm anh nơi cuối trời
Linh hồn chợt khắc khoải
Đơn bóng nhòa chơi vơi

Sương khuya rơi lờ mờ
Thấm mềm lạnh giấc mơ
Sao trời em mỏi với
Vời vợi đếm mong chờ

Lặng lẽ buồn hắt hiu
Biển đông...bóng tiêu điều
Anh ở đâu...xa quá
Cho tình mãi cô liêu...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả