Trăng mùa cũ
Ta vẫn biết thế là buồn, buồn lắm
Tiếng yêu thương chưa cất được nên lời
Ở gần nhau mà hơi ấm xa xôi
Trăng mùa cũ cứ đơn côi một bóng
Ta vẫn biết mối tình đầu lóng ngóng
Hiểu vì đâu mà vẻ mặt tần ngần
Mây lấp ló mây gửi những làn vân
Cho gió hiểu những ân cần mây ấp
Ta vẫn biết không dễ gì khỏa lấp
Dấu yêu xưa vẫn ngập tiếng thời gian
Ra đi mãi cho lệ khéo mi tràn
Lửa đã tắt chưa nguội tàn vương lối
Ta vẫn biết mối tình đầu nông nổi
Gửi cho ta tiếng hát tuổi yêu đầu
Gửi cho ta cơn gió của mùa ngâu
Nâng niu giữ chiếc cầu hình kỷ niệm