Gọi Gió Mười Phương

Gọi gió mười phương kéo tụ về
Đưa lời ta đến kể ai nghe
Người đi lâu vắng không tin tức
Ray rứt hồn ta đau tái tê

Gió hãy gầm lên cứ bão bùng
Cho người nhớ lại thưở đi chung
Dưới hàng me lớn trên đường cũ
Mưa ướt đường đi, lệ thấm lòng

Gọi gió mười phương, gió tự tâm
Thổi về bên ấy sóng xa gầm
Anh buồn mong mãi em không đến
Cửa ngõ vô tình chẳng bóng tăm

Đành gởi thơ đi, đợi ngóng  trông
Đốt tình thơ cũ cháy xanh hồng
Có ngờ đâu nhỉ thơ thêm cánh
Bay đến nhà em hót thỏa lòng

Nguyên Đỗ

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả