Xin Đừng

Chưa qua năm tháng miệt mài
Xin anh đừng nghĩ sông dài biệt tăm
Chưa trồng hết cụm trăm năm
Xin anh đừng ngại chiếu chăn bạc lòng

Yêu anh tình ấy là sông
Yêu anh tình ấy biển Đông sánh gì
Xin đừng có một lần đi
Để không mỏi cánh chim di ngút ngàn

Thì thầm mùa chở mùa sang
Bốn mùa nối sợi thời gian nhiệm mầu
Kể từ buổi đó thương nhau
Em đâu có tiếc cũng đâu có buồn

Những lần nhặt ánh hoàng hôn
Anh pha màu nhớ trong vòm mắt em
Những khi phố nhỏ lên đèn
Em thao thức đợi cõi đêm hẹn hò

Tuyệt vời giữa nhận và cho
Bay lên, chắp cánh ước mơ đời thường
Một lần thương, trọn đời thương
Tình đầu, tình cuối ngát hương tình đời

Xin đừng là sóng xa khơi
Đừng như sao nọ đổi ngôi trên trời
Xin cho người mãi thương người
Xin cho em nói trọn lời... yêu anh...

041406



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả