Nỗi Buồn

Chị giấu nỗi buồn trong mắt
Gặp em, ngơ ngác môi cười
Em thấy nỗi buồn rất thật
Qua màu mắt chị, chị ơi...

Vỡ oà, em nghe chị khóc
Hoàng hôn, nắng tắt bên ngoài
Gió lạnh từ đâu se sắt
Chị gồng gánh, mỏi đôi vai

Nghẹn ngào, em đây cũng khóc
Thương đời, thương chị nhiều hơn
Trớ trêu, cơ cầu sắp đặt
Bâng khuâng, ngày tháng tủi hờn

Chị giấu riêng lòng, tiếng nấc
Rụng rời, thành những hư âm
Theo đằng sau, em cúi nhặt
Rồi tim đau, rất âm thầm

Em - muốn lau dòng nước mắt
Như ngày chị chẳng yêu ai
Người ta quay lưng ngoảnh mặt
Còn đây, bóng chị đổ dài...

Ơi à, à ơi, em hát
Ngủ đi chị, giấc hiền lành
Cho dù ngoài kia nắng tắt
Mai về, màu lá sẽ xanh...

041606




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả