Thế Nhân Sầu

Xuân lại về nghe nỗi buồn hoa cúc
Sợ tàn phai làm úa những sắc màu
Dấu yêu ơi!...thời gian về thúc dục 
Nghe trong hồn loang lở vết xanh xao

Xuân vô tình về khoe màu sắc áo
Để lá buồn sợ sớm đến mùa thu
Em bâng khuâng nghe hồn mình ngơ ngáo
Sợ mùa xuân sẽ có áng mây mù

Cơn gió thoảng thoáng hương mùa thu cũ
Vết thời gian hoen ố những bụi mờ
Mùa thu ơi! của những gì ngôn ngữ 
Thế nhân sầu bên ngày tháng vu vơ

Đêm mùa xuân tỏa hương mùi trinh nữ
Hoa cúc vàng khoe dáng chút đơn sơ
Chờ mùa thu lá về ru nức nở
Đến bao giờ trần thế hết hoang mơ



 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả