Biển em và sao tôi

 

Em có thấy trên trời cao mỗi tối

Vì sao tôi lấp lánh ngỏ lời

Gửi biển đêm dấu yêu đầu nông nổi

Gửi trọn nỗi niềm, theo tia sáng tình tôi

Và đêm nay sao giật mình tỉnh giấc

Bóng tối buông, vũ trụ đã ngủ yên

Có phải biển em trở mình thao thức

Đợi lập lòe, một ánh sáng thần tiên?

 

Biển rướn mình khao khát

Mặt biển em sóng cồn

Sao buông mình sao lạc

Giữa trập trùng vòng ôm

Ánh sáng xanh vụt tắt

Chìm dần mỗi nụ hôn

Lòng biển sâu thăm thẳm

Bao ước vọng vùi chôn

 

Em có biết nơi tận cùng đáy biển

Tôi đã soi những mỏm đá em nằm

Tôi đã cháy cho một lần dâng hiến

Đốt cạn mình mơ giấc mộng trăm năm

 

14/4/2006

TLC




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả